Xin quý thính giả điền tựa đề bài hát có dấu tiếng Việt, vào ô SEARCH bên tay phải để kiếm bài hát mình muốn nghe.
Click Vào Đây Để Thưởng Thức Những Nhạc Phẩm TOP HITS Của NS Hoàng Thanh Tâm trên YOUTUBE

Monday, February 23, 2009

VẾT THƯƠNG ĐỜI CỦA EM (ADULTS ONLY) - tiếng hát JULIE






VẾT THƯƠNG ĐỜI CỦA EM
Nhạc và Lời : HOÀNG THANH TÂM
Trình Bày : JULIE
Hoà Âm : LÊ VĂN THIỆN
Phòng Thâu : ASIA STUDIO
Mixed : BẠCH ĐÔNG
Starring : WEI TANG (Châu Tấn)
*Album : "THÁNG SÁU TRỜI MƯA" - Tình Ca HOÀNG THANH TÂM 3 (Diễm Xưa 15)
*Trung tâm DIỄM XƯA phát hành tại Hoa Kỳ 1988.
© Copyright in USA by HOANG THANH TAM 1988. Vietnamese Song/Chansons Vietnamiene/Vietnamesisches Lied/Nhac Viet Nam/Vietpop/vpop/Vietnam/Viet Love Song
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Đi về đâu hỡi em,
khi màn đêm đã che mặt trời
khi hoàng hôn xuống trên phận đời
khi loài người đã bỏ rơi em
Đi về đâu hỡi em,
bạn bè xưa giờ đã phân ly,
người tình xưa giờ đã ra đi,
còn lại em suối tuôn bờ mi...
Đi về đâu hỡi em,
khi đời hoang vắng bao tình người
khi lòng khan hiếm bao nụ cười
khi hận thù vây bủa thân em
Đi về đâu hỡi em,
từng ngày vui chìm khuất trong mây
mộng đời tan thành khói sương bay
em quên giấc mơ đời nồng say.
Đời xua em xa bến bờ yêu thương
đời xô em đến cõi đời hoang sơ
đêm áo cơm nhuốc nhơ đời em
đêm buốt đau vết thương trần gian...
Đi về đâu hỡi em,
khi đời giăng mắc bao ngục tù
khi lòng băng giá như tượng buồn
bia mộ còn khát vọng yêu thương
Đi về đâu hỡi em,
giòng lệ khô vùi lấp ngây thơ
thuở đời vui tàn úa như mơ
em chỉ muốn tan thành hư vô.
CODA :
Đi về đâu hỡi em
Đi về đâu hỡi em
Em không còn gì để mất
Bên cõi đời tăm tối, em ơi!......
Category: Video Music


"...Đi về đâu hỡi em? Khi đời hoang vắng bao tình người
Khi lòng khan hiếm bao nụ cười..."



"...Đi về đâu hỡi em? Khi đời giăng mắc bao ngục tù
Khi lòng băng giá như tượng buồn,
Bia mộ còn KHÁT VỌNG YÊU THƯƠNG..."



"Đi về đâu hỡi em? Khi màn đêm đã che mặt trời
Khi hoàng hôn xuống trên phận đời..."



"...Đêm áo cơm nhuốc nhơ đời em,
Đêm buốt đau vết thương trần gian!..."



"...Em không còn gì để mất, bên cõi đời tăm tối, Em ơi!..."







free counters

LỜI CHO NGƯỜI TÌNH XA - tiếng hát Thái Châu






LỜI CHO NGƯỜI TÌNH XA

Nhạc và lời : HOÀNG THANH TÂM
Ca sĩ : THÁI CHÂU
Hoà âm : THANH LÂM
Phòng thâu : JOHN TOMLINSON's 24-track Studio
Mixed: JOHN TOMLINSON
Published by : LÀNG VĂN Music Centre 1993
Album CD : "DÁNG XƯA" (Tình Ca Hoàng Thanh Tâm 5) 
© Copyright in USA by HOANG THANH TAM 1993. Vietnamese Song/Chansons Vietnamiene/Vietnamesisches Lied/Nhac Viet Nam/Vietpop/vpop/Vietnam/Viet Love Song
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Nơi anh về chiều đã tàn nắng
Cơn mưa phùn lạnh buốt hồn hoang
Giáo đường im nằm nghe lá đổ
Cánh hoa tàn rụng rơi trên lối
Gió từng cơn muôn phương bay về
Bước chân nào nghe lạc giữa cơn mê



Bao năm rồi đời như sóng nổi
Anh âm thầm ấp mối tình si
Những dòng sông vùi bao kỷ niệm
Những con đường tình yêu mờ lối
Chiều công viên bao lần nắng đổ
Phương trời nào anh làm cánh chim bay

Thôi em hãy về góp lại những ngày xanh
Cho ta đếm thầm tuổi buồn mãi dần trôi
Tình đã nhạt mầu như nỗi nhớ
Đời đã phai tàn bao ước mơ

Anh mơ về ngày xưa mộng thắm
Nơi em ngồi hong tóc chiều hôm
Có dòng sông nằm nghe tình tự
Có con đường tình yêu muôn thuở
Chiều công viên mưa giăng bụi mờ
Đưa em về chờ nắng ấm lên môi

Anh sẽ về quê ngày nắng đổ
Mang đi từng u uất hồn anh
Chất trong đầy hồn thơ đầy cơn mộng
Rước em về lòng nghe rộn rã
Chiều quê hương thơm hương đồng nội
Anh sẽ ngồi ôn lại chuyện đau thương



free counters

TRONG TAY THÁNH NỮ CÓ ĐỜI TÔI - tiếng hát Thái Châu






TRONG TAY THÁNH NỮ CÓ ĐỜI TÔI

Thơ: DU TỬ LÊ
Nhạc: HOÀNG THANH TÂM
Trình bày: THÁI CHÂU

Hòa âm: THANH LÂM
Studio: JOHN TOMLINSON's 24-track Recording Studio
Mixed: JOHN TOMLINSON
Thực Hiện: HOÀNG THANH TÂM
Giám đốc sản xuất: LÊ BÁ CHƯ
Phát hành và phân phối: Trung tâm băng nhạc GIÁNG NGỌC USA
*Trích trong Album CD "TAY NGỌC" (Tình Ca Hoàng Thanh Tâm 4)
do trung tâm băng nhạc Giáng Ngọc phát hành tại Hoa Kỳ 1993.

© Copyright in USA by HOANG THANH TAM 1993.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay
Tôi buồn như phố cũ mưa bay
Bàn chân từng ngón ngưng không thở
Lạc mất đường đi tạnh dấu bày

Hỏi nắng đi rồi em sẽ hay
Tôi gầy như phiến lá trên cây
Gió khuya thổi rớt ngàn tâm sự
Thiên đường tôi là người hay ai?

Sông chẳng thể không trôi về biển lớn
Người bên bờ buông tóc thả cho mậy
Nên suốt kiếp tôi vẫn là đứa trẻ
Buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người ...

Hỏi gió đi rồi em sẽ hay
Tôi chờ em đến thắp đêm vui
Có đêm nhìn xuống bàn tay lạnh
Và chỗ em ngồi đã bỏ không

Hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay
Tôi về thơm nỗi nhớ trên tay
Trái tim dòng máu lệ chưa cạn
Đời đóng lên hoài vạn dấu đinh ...
CODA:
Hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay
Trong tay thánh nữ có đời tôi ... 
Sydney 1990

(Ca sĩ Thái Châu trình bày lần đầu tiên trong album Tay Ngọc (tình ca Hoàng Thanh Tâm 4) do trung tâm Giáng Ngọc phát hành tại Hoa Kỳ năm 1993)

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, giáo sư đại học Y Khoa New South Wales ở Sydney, trong bài viết "Bàn về thơ và nhạc" viết ngày 24/10/2007, có những phân tích và nhận định rất chi tiết về nhạc phẩm "Trong Tay Thánh Nữ Có Đời Tôi" của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm phổ từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Du Tử Lê... Xin được chia sẻ cùng các bạn bài viết này:




Hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay
Tôi buồn như phố cũ mưa bay




free counters
14324546_517332278463620_4388623528117976300_o
Blog Widget by LinkWithin

nhạc sĩ HOÀNG THANH TÂM