Xin quý thính giả điền tựa đề bài hát có dấu tiếng Việt, vào ô SEARCH bên tay phải để kiếm bài hát mình muốn nghe.
Click Vào Đây Để Thưởng Thức Những Nhạc Phẩm TOP HITS Của NS Hoàng Thanh Tâm trên YOUTUBE

Saturday, February 13, 2010

EM ĐẾN THĂM ANH ĐÊM BA MƯƠI (Vũ Thành An & Nguyễn Đình Toàn) - Hoàng Thanh Tâm

Tặng cho tất cả quý thính giả & bằng hữu của tôi trên khắp mọi miền thế giới …..
Xin chúc cho toàn thể quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe, may mắn, an lành và thịnh vương.

Không kể những tình khúc không tên nổi tiếng của NS Vũ Thành An, tôi rất yêu thích một số bài hát “có tên” của ông như : "Đời đá vàng", "Một lần nào cho tôi gặp lại em", "Hai mươi năm làm tuổi trẻ" vv … và đặc biệt là 2 tình khúc phổ từ thơ của Nguyễn Đình Toàn: “Tình Khúc Thứ Nhất” (ca khúc đầu tay viết năm 1965) và “Em đến thăm anh đêm ba mươi” ….

Gần nửa thế kỷ trôi qua, những tình khúc của NS Vũ Thành An đã vượt lên khỏi những khắc nghiệt của luật đào thải bởi thời gian, và khẳng định được sự yêu mến trong lòng thính giả mộ điệu cũng như ca sĩ của nhiều thế hệ khác nhau …

Trong khoảnh khắc lung linh, kỳ diệu của những giờ phút cuối năm…
Trong giờ phút giao mùa của đêm trừ tịch trước thềm năm mới …
Xin được gởi tặng cho quý vị nhạc phẩm “Em đến thăm anh đêm ba mươi” cùng chiếc lá vàng của người phu quét đường…, như một bằng chứng cho tình yêu đằm thắm nhất của người nhạc sĩ:
Những người đã trút hết tơ lòng của mình cho cuộc đời, với ước vọng nhỏ nhoi là gửi đến mọi người thông điệp của lòng yêu thương và niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng cho một quê hương Việt Nam thống khổ …….
Đêm 30 Xuân Canh Tý 2020
NS Hoàng Thanh Tâm



EM ĐẾN THĂM ANH ĐÊM BA MƯƠI (New Version)
 
Nhạc: VŨ THÀNH AN
Thơ: NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
Trình bày: HOÀNG THANH TÂM


Anh nói với người phu quét đường
Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em ....


Em đến thăm anh đêm 30
Còn đêm nào vui bằng đêm 30 ....






   

free counters

Thursday, February 11, 2010

XUÂN KHÚC (Hoàng Thanh Tâm) - Lan Thanh

Thân tặng Agonboy, an alien in Japan... Happy new year to you!


Nhạc phẩm “Xuân Khúc” được Hoàng Thanh Tâm phổ nhạc từ một bài thơ của Ngọc Hân, một nữ nghệ sĩ khả ái ở Sydney, Úc Châu. Cô là tác giả của nhiều bài thơ đã được đăng rải rác khắp nơi trên những tờ báo nguyệt san ở Úc, Mỹ và Canada … Cô cũng là biên tập viên của đài phát thanh Việt ngữ radio SBS, Úc Châu trong nhiều năm dưới sự điều hành của luật sư Lưu Tường Quang, giám đốc đài phát thanh Việt ngữ SBS.

Nhạc phẩm này được thu âm lần đầu tiên trong album “Tay Ngọc” (tình ca Hoàng Thanh Tâm 4) tại Hoa Kỳ với tiếng hát Lan Thanh …..

Trong chương trình 2 đêm nhạc Hoàng Thanh Tâm được tổ chức tại phòng trà ATB của ca sĩ Ánh Tuyết cuối tháng 6 năm 2008, tôi đã mời ca sĩ Thùy Dương trình diễn nhạc phẩm này. Hôm nay nhân dịp Xuân về, xin mời các bạn nghe lại bài hát này qua phần trình bày của ca sĩ Lan Thanh, và phần hòa âm của nhạc sĩ Thanh Lâm, tay kèn alto saxo số một tại Mỹ ….



Xuân Khúc

Thơ: Ngọc Hân
Nhạc: Hoàng Thanh Tâm
Trình bày: Lan Thanh

Một đàn én lượn về ngang
Thấy em rũ tóc phân vân xuân thì
Rừng chiều áo nhuộm tà huy
Bóng người tàn cuộc phân ly chưa về
Đường mây trắng thả sơn khê
Dặm sông lỡ để câu thề gió bay

XuanKhuc15

GỬI NGƯỜI EM GÁI (Đoàn Chuẩn & Từ Linh) - Hoàng Thanh Tâm

Tặng PV Hải, Phan Khắc Huy, Huỳnh Thanh Luân và chị Tăng Huỳnh Mai

Gửi Người Em Gái” được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn & Từ Linh hoàn tất vào mùa Xuân năm Bính Thân 1956, viết cho một bóng hồng có một vẻ đẹp kiêu sa và một giọng hát mê hồn … “Người em gái” này đã đoạt giải nhất cuộc thi hát do đài Pháp Á tổ chức năm 1953 trước sự chứng kiến ngất ngây của Đoàn nhạc sĩ …

NS Lê Hoàng Long, trong những tài liệu viết về những tình sử bất hủ, đã tiết lộ giai nhân làm trái tim chàng tài tử Đoàn Chuẩn say đắm để viết nên tình khúc duy nhất về mùa Xuân này, chính là T.V, nữ ca sĩ vang bóng một thời, đã di cư vào Nam năm 1954 và hiện đang còn sống ở Sài Gòn?!!

Đó là lý do, nguyên bản của bài hát này có tựa đề là “Gửi người em gái miền Nam”. Tài tử Ngọc Bảo là người đã được chính NS Đoàn Chuẩn chọn hát và thu âm lần đầu tiên cho tác phẩm này.

Trải qua biết bao thăng trầm & biến thiên của đời sống, nhạc phẩm này vẫn sống mãi với thời gian …. Hôm nay mùa Xuân lại trở về, xin hát lại tình khúc này để tưởng nhớ một người nhạc sĩ tài hoa của chúng ta.

Tuy NS Đoàn Chuẩn chỉ sáng tác trên dưới 12 nhạc phẩm, nhưng ông đã để lại những tình khúc thật quý báu và lãng mạn để làm đẹp thêm cho kho tàng âm nhạc Việt Nam. Những tình khúc đã được cất lên giữa đời, bằng tiếng hát của nhiều thế hệ ca sĩ nối tiếp, như một lời yêu thương thăng hoa cho những tâm hồn đồng điệu  …

GỬI NGƯỜI EM GÁI

Nhạc và Lời:  ĐOÀN CHUẨN & TỪ LINH
Trình bày:   HOÀNG THANH TÂM

Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
lượm đào phong kín cánh mong manh tấm hoa lòng
Hà Nội chờ đón Tết vắng bóng người đi liễu rũ mà chi
đêm tân xuân Hồ Gươm sao long lanh, 
hoa mai rơi rủ nhau nơi phương xa
đường phố vắng bóng đèn, chạnh lòng tôi nhớ tới người em …
Tôi có người em gái, tuổi chớm dâng hương, 
mắt nồng rộn ý yêu thương, đôi mắt em nói nhiều, 
tha thiết như dáng kiều, ôi tình yêu
Nhưng một sớm mùa thu, giữa chân trời xanh ngát, 
nàng đi gót hài xanh Nàng đi cho dạ sao đành, 
đường quen lối cũ ân tình nghĩa xưa
Rồi từ ngày ấy nước sông ngăn cách đôi lòng
Thuyền tình vô lỡ bến cô đơn không ai ngờ
Tình nghèo xa cách mãi em tôi đành ôm mối sầu mà đi

Monday, February 8, 2010

TÔI VỀ GIỮA MÙA XUÂN (Hoàng Thanh Tâm) - Như Mai



Nhạc phẩm “Tôi về giữa mùa Xuân”, được viết trong một đêm đầu Xuân ở thành phố Bruxelles, sau khi rời một quán ăn thân quen của một người đồng hương và trở về “căn gác lưu đày” trong cơn say chếnh choáng….
Bài hát diễn tả tâm trạng cô đơn trống vắng của người lữ thứ xa nhà mang theo trong lòng một mối tình đã vĩnh viễn chia xa…

Bài hát viết đã thật lâu, nỗi đớn đau cũng đã nguôi ngoai….
Bây giờ mùa Xuân đang trở về ….
Xin được một lần giở lại những hình ảnh cũ đã phai nhòa, để hoài niệm về một thời yêu dấu đã qua, bằng những yêu thương còn đọng lại trong ký ức của một thuở vàng son đầy mộng mị ….



TÔI VỀ GIỮA MÙA XUÂN

Nhạc và Lời : HOÀNG THANH TÂM
Ca sĩ trình bày: NHƯ MAI

Tôi trở về với tôi, với một trời mây đen trong hồn
Tôi trở về với tôi, với căn phòng đượm mùi đất mốc
Tôi trở về với tôi, nhìn hàng cây gầy trong cơn lốc
Nghe mùa Xuân nào qua đời mình
Nghe nhớ thương nào vương trên mi…

Tôi trở về với tôi, nét hình hài in vết hao mòn,
Tôi trở về với tôi, ngón tay vàng nổng mủi khói thuốc
Tôi trở về với tôi, rượu nồng say mềm lên đôi môi
Tôi bước đi lòng nghe bồi hồi, nghe xót xa vào hồn đơn côi.

Ôi còn đâu dáng em thơ trinh nguyên
Còn đâu mắt môi say trong đêm
Còn đâu cánh tay đan ru êm
Em có nghe trái đau thương trong hồn lạnh vắng
Em có tin đớn đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai.

Tôi trở về với tôi, giữa mùa Xuân sao nghe lạnh đầy
Tôi trở về với tôi, mùa Xuân nào đan bằng nườc mắt
Nghe lạnh từng bước chân, nghe mùa đông nào chưa qua hết
Nghe tiếng mưa buồn rơi vào hồn
Đớn đau nào dâng lên khóe môi

Tôi trở về với tôi, với từng đêm cô đơn mịt mùng
Tôi trở về với tôi, dấu vàng son mờ trong trí nhớ
Tôi trở vể với tôi, bàn tay gầy xanh màu nhung nhớ
Mưa vẫn rơi ngoài kia mịt mờ
Tôi đi về giữa một mùa Xuân …



MÙA XUÂN SAO CHƯA VỀ HỠI EM? (Trường Sa) - Hoàng Thanh Tâm




MÙA XUÂN SAO CHƯA VỀ HỠI EM?

Music & Lyric: Trường Sa
Performed by : Hoàng Thanh Tâm

Mùa xuân sao chưa về hỡi em ?
Xua mây tan cho những ngày nắng êm
Lũ chim non gửi gấm khúc tự tình
Gọi xuân cho xanh màu mắt em
Và mơ ước thắm thiết mãi lên
Cho ta nói yêu em!

Hàng cây tro thân gầy mỏng manh
Mãi trông tin qua mùa lá xanh
Đón em xuân về bát ngát đầy trời
Gọi xuân cho thêm hồng má em
Còn đâu đó bóng dáng thướt tha
Cho ta hoài nhớ thương

Viết cho người và hát cho người
Từ một thuở vào xuân xa vời
Xin mau về mùa xuân trên đời
Để lòng người nở hoa rực rỡ
Như lòng ta vẫn chờ

Mùa xuân sao chưa về hỡi em ?
Cho yêu thương vun đầy mắt sâu
Sẽ quên đi ngày tháng cũ miệt mài
Chờ xuân lên cho lòng ngất say
Còn mãi đó với những dấu yêu 
Trong đôi mắt thơ ngây

Từ xuân đi cho đời vắng nhau
Gom yêu thương đã từ bấy lâu
Hát cho em dành thấm mát cuộc đời
Chờ xuân lên tươi màu cỏ hoa
Tình yêu đó gắn bó thiết tha
Ta suốt đời có nhau ...

59597qskkiq4q0q

XUÂN MƠ (Hoàng Thanh Tâm) - Như Mai




XUÂN MƠ

Nhạc và Lời: HOÀNG THANH TÂM
Trình bày: NHƯ MAI

Có những đêm về nghe mơ dáng xưa
Nghe hồn thổn thức giữa đêm mưa
Còn đâu hình bóng ngày thơ ấy
Để nghe xót xa đầy
Cuộc tình như thoáng mây

Mơ những con đường vương bóng cây
Nắng vàng soi dấu bước chân thơ
Đàn chim lờ lững đùa trong gió
Hồn ta đắm mơ màng
Cho đời nồng hương say

Tình yêu giờ xua khuất chân mây
Để gieo đời ta vạn nỗi sầu
Tình yêu về trong giấc nồng
Để hồn ta vương bao nhung nhớ
Mùa Xuân về gieo rắt muôn nơi
Cỏ cây ngàn hoa tô thắm đời
Nhưng sao hồn ta vẫn lạnh
Vì nắng Xuân này xa vắng em…
Bao nhiêu Xuân về, lòng tha hương mang tủi sầu xót xa
Bao nhiêu Thu vàng, đời phiêu lãng chất muôn vàn nhớ thương
Bao nhiêu Đông tàn, gót giang hồ nghe đắng cay mõi mòn
Nghe lệ tràn mi cay…

Xin chút yên bình cho nước non
Ơn lành ban xuống khắp quê hương
Trời xanh sẽ lấp đời u tối
Tình thương ngát tim người
Ươm vạn mùa Xuân tươi …


BẾN XUÂN (Phạm Duy & Văn Cao) - Hoàng Thanh Tâm

Chiều nay run rẩy tha đôi cánh
Một bóng sơn ca đến lạc loài 



BẾN XUÂN

Nhạc : VĂN CAO
Lời: PHẠM DUY
Trình bày: HOÀNG THANH TÂM



Sunday, February 7, 2010

DỰNG MÙA XUÂN TRÊN QUÊ HƯƠNG (Hoàng Thanh Tâm) - Vũ Khanh

Thân tặng PV Hải và cho tất cả những trái tim biết đau trước nỗi đau của quê hương .... 


Mùa Xuân đang trở về với trên khắp nẻo đường của quê hương. Mùa Xuân của muôn thuở vẫn êm đềm và hiền hòa như những mộng lành…. Tôi đang ngồi giữa lòng Sài Gòn để nhớ về những ngày Xuân tha hương buồn tủi trên xứ người. 


Tôi đã hưởng được những mùa Xuân ở ngay trên quê hương mình, sau biết bao năm xa cách…. Một phần của nỗi niềm mong ước đã thành hiện thực, nhưng nỗi buồn thì vẫn còn nguyên vẹn, và có khi còn da diết hơn, khi phải tận mắt nhìn thấy những điều não lòng không bút mực nào tả xiết, đang xảy ra trên mảnh đất đã sinh thành ra tôi….
Xin được chia sẻ với các bạn chút tâm tư của người lữ thứ xa nhà, khi mùa Xuân đang đâm chồi nẩy lộc, bằng những cung bậc chan chứa yêu thương cho một quê hương Việt Nam yêu dấu, đang phải gánh chịu những đau thương uất hận nghẹn ngào…, như vết thương vẫn mãi tiềm ẩn trong những phận người đầy ắp những nỗi oan khiên ….
Tháng Chạp năm Kỷ Sửu 2009
Hoàng Thanh Tâm


DỰNG MÙA XUÂN TRÊN QUÊ HƯƠNG

Nhạc và Lời: Hoàng Thanh Tâm
Hòa âm: Lê Văn Thiện
Ca sĩ trình bày: Vũ Khanh

Có những đêm hồn mơ về lại trên phố xưa
Có dáng em nhìn tôi nghẹn ngào trong nắng thưa
Những cánh chim về đem niềm vui trùng phùng
Dựng mùa Xuân trong nắng ấm
Thiên đường nào chợt về trên mắt môi

Nắng sẽ tươi ngàn hoa lả lơi trong gió đưa
Nắng sẽ tô hồng thêm bờ môi em ngát hương
Nắng ấm êm rọi vào trong tim của mẹ
Vạn mùa yêu thương chất ngất
Xót xa nào mẹ sẽ quên đi

Gió sẽ bay về trên những làng xa 
Về nơi chốn phồn hoa
Xóa ngàn đau thương u uất
Nắng sẽ ươm vào trong những hồn đau, 
Ngàn ánh sáng đầy vơi
Một mùa Xuân thơm ngát hương đời …

Những ước mơ làm nao lòng người trong viễn phương
Nén xót thương cầu mong một ngày về cố hương
Hãy đứng lên hằng triệu con tim của mẹ
Dựng ngày mai trong nắng mới
Niềm tin nào ngời sáng trong tim …


Những cánh chim về đem niềm vui trùng phùng
Dựng mùa Xuân trong nắng ấm
Thiên đường nào chợt về trên mắt môi ... HTT

14324546_517332278463620_4388623528117976300_o
Blog Widget by LinkWithin

nhạc sĩ HOÀNG THANH TÂM