Xin quý thính giả điền tựa đề bài hát có dấu tiếng Việt, vào ô SEARCH bên tay phải để kiếm bài hát mình muốn nghe.
Click Vào Đây Để Thưởng Thức Những Nhạc Phẩm TOP HITS Của NS Hoàng Thanh Tâm trên YOUTUBE
Showing posts with label diem chi. Show all posts
Showing posts with label diem chi. Show all posts

Wednesday, December 8, 2021

LẠC VÙNG ĂN NĂN (Diễm Chi & Ngô Mạnh Thu) - Hoàng Thanh Tâm

 

Có một số nhạc phẩm được sáng tác trước 1975 và bị lãng quên vì không có ca sĩ nào ở hải ngoại hay trong nước hát lại dù rất hay. Có thể kể một vài bài hát trong số những sáng tác đó như: “Lạc Vùng Ăn Năn” của nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu (Bút hiệu Trần Tú), “Tình Đã Bay Cao” của Nguyên Lãng, “Dòng Triều”, “Dáng Lan” của Đỗ Lễ hay “Tình Chết Như Mùa Đông” của Trần Văn Bùi vv…. Cũng như còn rất nhiều những sáng tác của Hoàng Thanh Tâm chưa được phổ biến rộng rãi đến thính giả thưởng ngoạn khắp nơi. 

 Trong tương lai, mình sẽ hát lại những bài hát đã bị lãng quên của nhiều tác giả cùng những sáng tác của Hoàng Thanh Tâm chưa được nhiều người biết đến.... 

Sunday, May 1, 2011

HÃY CHO NHAU TÌNH YÊU (Hoàng Thanh Tâm) - Diễm Chi

Gửi: Huỳnh Duy Lộc, Tuấn Khanh, Dáng Thơ, Nguyên Cao, Mục Tú, Nguyễn Công Viên, Vien Vuong, Tu Dam, Hoang Duong, Thế Sơn, Cẩm Tú Hoàng Amor, Sam Ho, Hồ Thanh Phương, Văn Thụy, Anna H Le, Bản Tình Cuối và Mai Phi Vo Ha….

Gởi đến các bạn thân yêu chút tình tôi để xoa dịu nỗi đau đang dày xéo và tạm quên đi nỗi thống khổ của quê hương ….
Xin hãy thắp lên một ngọn nến lung linh trong tâm hồn để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, và xin hãy nguyện cầu cho tình yêu trong trái tim của mỗi người trong chúng ta, sẽ mãi mãi là ngọn lửa yêu thương, thắp sáng tinh cầu chúng ta đang trú ngụ hôm nay…


Hãy cho nhau tình yêu, cho một lẩn mùa Xuân nào trở lại
Hãy cho nhau tình yêu, cho ước mơ nở trên ngàn tuổi dại
Cuộc đời này còn đó những vết thương đời phận người u tối
Cuộc đời này còn đây những dấu hoang tàn, tủi hờn trên môi…


LỜI MẸ DẶN (Phùng Quán & Hoàng Thanh Tâm) - Diễm Chi

Gửi những người bạn có trái tim và khối óc biết yêu công lý và sự thật....



LỜI MẸ DẶN

Thơ: Phùng Quán
Nhạc: Hoàng Thanh Tâm
Hòa âm: Lê Văn Thiện
Video clip: Tuấn Khanh
Ca sĩ: Diễm Chi

Yêu ai thì bảo là yêu
Ghét ai thì bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không đổi yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không đổi ghét thành yêu

Tôi nguyện làm một người
Đi rêu rao sự thật
Tôi nguyện làm người cô đơn
Bên cạnh cuộc đời gian trá
Đường mật công danh
Không làm tôi ngọt lưỡi
Sấm vang trên đầu
Không xô ngã được tôi
Giấy bút của tôi
Ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao
Viết văn trên đá ….



Saturday, April 30, 2011

ANH Ở ĐÂY (Hoàng Thanh Tâm) - Diễm Chi

Gởi ca sĩ Thế Sơn, Vien Nguyen, Phạm Văn Hải (Sea Free)


ANH Ở ĐÂY

Lời: Thục Vũ
Nhạc: Hoàng Thanh Tâm
Trình Bày: Diễm Chi

Anh ở đây, bạn bè anh cũng ở đây
Áo rách xác xơ thân gầy
Cùng chung kiếp sống lưu đầy
Anh ở đây, ngày ngày cơm chưa đầy chén
Chiều chiều ra trông đàn én
Kiếm mồi thấp thoáng bay qua

Toa liền toa, tầu đi trong bóng hoàng hôn
Tiếp nối những dư âm buồn
Hàng cây thao thức bên đường
Trăng ngậm sương, lờ mờ không soi nẻo tối
Đường đời sao giăng ngập lối
Để lòng vướng mắc muôn nơi

Chiều Suối Máu xót xa buồn nhớ con
Tình yêu em vẫn đong đầy khoé mắt
Trời Sơn La đèo cao heo hút gió
Nắng phai màu nhạt nhòa vướng chân mây


Anh ở đây, bạn bè anh vẫn còn đây
Vẫn giếng nước sâu bên cầu
Vầng trăng soi trắng mái đầu
Anh ở đây, chiều chiều trong gai rào sắt
Ngày ngày ưu tư chồng chất
Giữa lòng núi cũ sông xưa


Anh ở đây, chiều chiều trong gai rào sắt
Ngày ngày ưu tư chồng chất
Giữa lòng núi cũ sông xưa

TÌNH CA NGƯỜI XA XỨ (Hoàng Thanh Tâm) - Diễm Chi

Thân tặng Thanh Tâm, Dáng Thơ, Nguyên Cao, Huấn Phạm, ca sĩ Thế Sơn, nhà thơ Trần Trung Đạo, Anh Vien Vuong, Elizabeth Vinh, Mai Phi Vo Ha, Viet Phung, Hồ Thanh Phương, Văn Thụy, Anna H Le, Tu Dam, The Dung Tran, Huỳnh Duy Lộc và tất cả người Việt tha hương khắp nơi trên thế giới.


TÌNH CA NGƯỜI XA XỨ


Nhạc và Lời: Hoàng Thanh Tâm
Trình Bày: Diễm Chi

Người bỏ nước ra đi mang trong tim vết thương rêu mờ
Người lìa chốn quê xưa, mang chờ mong bên trời thương nhớ
Rồi từng đêm hiu hắt có mưa về giữa cơn mộng
Người nghe đâu đây vang vọng tiếng hờn căm


Người rồi thấy chơi vơi nghe đêm thâu buốt đau tim mình
Người đành cố nguôi ngoai xin thời gian sẽ là cơn gió
Rồi một mai gió cát cuốn quay về giữa cội nguồn
Người nghe bâng khuâng thiên đường có mong chờ?

Người tìm trong hư vô nghe tiếng nghìn năm vẫn gọi
Người về trong chiêm bao ôm từng mảnh đời tan vỡ
Đời nhẹ như cây khô nghe gió từng mùa rụng lá
Nghe sóng gào giữa muôn trùng, giữa đời mưa gió lê thê ....

Người lìa chốn quê hương mang trên vai ước mơ xa vời
Người tìm dấu yêu xưa khi hoàng hôn đong đầy trí nhớ
Rồi ngày mai bao lớp sóng gió đời cuốn chân người
Về nơi quê xưa đón chào ánh tương phùng …
Bruxelles 1981


(Ca sĩ Diễm Chi trình bày lần đầu tiên trong cassette album tình ca Hoàng Thanh Tâm 3
Tháng Sáu Trời Mưa” do trung tâm Diễm Xưa phát hành năm 1988)


" ... Đời nhẹ như cây khô nghe gió từng mùa rụng lá
Nghe sóng gào giữa muôn trùng, giữa đời mưa gió lê thê ...." HTT

Thursday, June 5, 2008

KHÔNG CÒN AI NHỚ NỮA (Hoàng Thanh Tâm & Nguyễn Mạnh Trinh) - Diễm Chi

Gởi cho tất cả những ai đang nhớ mình vẫn còn có một quê hương…..

Nếu bạn là HIỆN THÂN CỦA TỘI ÁC
bạn sẽ không bao giờ nhìn nhận điều ấy.
Và nếu có ai nói ra với bạn điều này
bạn sẽ cho rằng không đúng
và những ai nói SỰ THẬT về bạn
là những người xấu xa!
Nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Chỉ có điều bây giờ, dường như
không còn ai muốn nhớ đến sự thật ….
(Hoàng Thanh Tâm)



"... Niết bàn nay khuất dấu Thích Ca xa đời trần ..." HTT

14324546_517332278463620_4388623528117976300_o
Blog Widget by LinkWithin

nhạc sĩ HOÀNG THANH TÂM