Xin quý thính giả điền tựa đề bài hát có dấu tiếng Việt, vào ô SEARCH bên tay phải để kiếm bài hát mình muốn nghe.
Click Vào Đây Để Thưởng Thức Những Nhạc Phẩm TOP HITS Của NS Hoàng Thanh Tâm trên YOUTUBE
Showing posts with label hoa am le van thien. Show all posts
Showing posts with label hoa am le van thien. Show all posts

Wednesday, February 14, 2024

HÃY CHO NHAU TÌNH YÊU (Hoàng Thanh Tâm) - Tác giả trình bày

Gửi Dáng Thơ, Mục Tú, Huấn Phạm, Nguyên Cao, Phạm Thanh Nghiên, Tuấn Khanh, Thuận Hà, Mai Chi Nguyen, Long Vo, Minh Nguyet Nguyen, NS Đức Tiến, Đàm Xuân Lộ,  Kim Tuyen Nguyen.

 

Một trong những tình khúc của Hoàng Thanh Tâm viết tại Canberra, nói về tình yêu và thân phận con người, rất thích hợp để nghe trong ngày Lễ Tình Nhân (Valentine’s Day). 

Bài hát nói về tâm tư, tình cảm của những người Việt Nam lưu lạc, xa quê hương nhưng lòng vẫn hướng về những người còn ở lại, những người thân, bằng hữu, dù đang phải đối mặt hàng ngày với cuộc sống nghiệt ngã trên quê hương, nhưng vẫn giữ được lòng hướng thiện và trái tim yêu thương dành cho tha nhân… 

Bài hát này đã được ca sĩ Diễm Chi thâu âm khá lâu tại Hoa Kỳ, với phần hòa âm của nhạc sĩ Lê Văn Thiện. 

Hôm nay mời quý thính giả và bằng hữu nghe lại nhạc phẩm này qua tiếng hát của chính tác giả.
 
Thương chúc cả nhà một Lễ Tình Nhân hạnh phúc và năm mới Giáp Thìn an khang, thịnh vượng … Love from Sydney, 
Valentine’s Day 14/2/2024
Hoàng Thanh Tâm  



HÃY CHO NHAU TÌNH YÊU
************************ 
Nhạc và Lời: Hoàng Thanh Tâm 
Hòa âm: Lê Văn Thiện 
Trình bày: Hoàng Thanh Tâm 
******************************** 



 Hãy cho nhau tình yêu, 
cho một lần mùa Xuân nào trở lại 
Hãy cho nhau tình yêu, 
cho ước mơ nở trên ngàn tuổi dại 
Cuộc đời này còn đó 
những vết thương đời phận người u tối 
Cuộc đời này còn đây 
những dấu hoang tàn, tủi hờn trên môi…
 


 Hãy cho nhau tình yêu, 
cho cuộc đời còn xanh hương cỏ lạ 
Hãy cho nhau tình yêu, 
cho tóc xanh còn thơm mùi nắng hạ 
Cuộc đời này còn đó 
những đóa môi hồng thở lời ân ái 
Cuộc đời này còn đây 
những trái tim đầy tình thương chứa chan 


 Xin cho nhau thiên đường còn xanh 
trong mắt ngây thơ 
Tình mềm trong mắt 
hay trên những nụ cười 
Đời người phiêu lãng 
như ngàn mây vẫn trôi 
Xin cho nhau một đời, 
cho hạnh phúc sẽ khơi nguồn trong tôi 


 Hãy cho nhau tình yêu, 
cho lửa tình thiêu đốt thân phận buồn 
Hãy cho nhau tình yêu, 
cho trái tim còn vang ngàn tiếng đời 
Dù loài người đã vắng 
những tiếng yêu đầu thuở trời yên vui 
Rồi một ngày người sẽ 
có lúc quay về dựng đời bão lên.


 
   

Flag Counter

Sunday, September 17, 2023

CÔ HÁI MƠ (Nguyễn Bính & Hoàng Thanh Tâm) - Tác giả trình bày

Cô Hái Mơ là nhạc phẩm đầu tay, phổ thơ Nguyễn Bính, viết năm 1973 lúc Hoàng Thanh Tâm chỉ mới 13 tuổi! Bài hát này được viết lúc tôi chưa biết ký âm, và melody được ....viết bằng chữ (sol lá, đồ đồ, mì lá sol vv...) với những câu nhạc được hình thành trong trí nhớ. 

Khi ra đến hải ngoại, và mãi đến lúc tôi sang định cư ở Úc thì bài hát mới được hoàn chỉnh và được ký âm lại đầy đủ trên sheet nhạc vào năm 1987. 

Bản phổ thơ này đã được thâu âm cùng năm với tiếng hát ca sĩ Xuân Sơn, một tiếng hát đã nổi danh trước năm 1975 với những nhạc phẩm bất hủ như "Trăng Sáng Vườn Chè" của ns Văn Phụng cũng phổ từ thơ Nguyễn Bính, "Mùa Thu Cho Em" của Ngô Thụy Miên hay "Trên Ngọn Tình Sầu" của Từ Công Phụng" phổ thơ Du Tử Lê.... 

Nhạc phẩm này nằm trong album tình ca Hoàng Thanh Tâm 2 phát hành tại Hoa Kỳ, và sau đó được trung tâm Diễm Xưa cho thâu âm lại với tiếng hát ca sĩ Vũ Khanh năm 1989 và năm 2008 với tiếng hát ca sĩ Ánh Tuyết, người ca sĩ lừng danh với những tuyệt phẩm của nhạc sĩ Văn Cao. 

Có một chi tiết lý thú bởi sự trùng hợp thật ngẫu nhiên rất ít người biết tới, là tác phẩm "Cô Hái Mơ" đều là SÁNG TÁC ĐẦU TAY của thi sĩ Nguyễn Bính, nhạc sĩ Phạm Duy và cả nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm! Điều này tác giả cũng chỉ mới biết đến nhờ thông tin trên internet, khi ra sinh sống ở hải ngoại mà thôi. 

Saturday, August 26, 2023

VẾT THƯƠNG ĐỜI CỦA EM (Hoàng Thanh Tâm) - Tác giả trình bày

"VẾT THƯƠNG ĐỜI CỦA EM" (Hoàng Thanh Tâm) VS "ĐỜI GỌI EM BIẾT BAO LẦN" (Trịnh Công Sơn) 

"Đời gọi em về giữa yêu thương 
Để trả em ngày tháng êm đềm 
Đời nhẹ nâng bước chân em 
Về lại trong phố thênh thang 
Hãy yêu khi đời mang đến 
Một cành hoa giữa tâm hồn."
(Trịnh Công Sơn)
 ____________________________ 

"Đời xua em xa bến bờ yêu thương 
Đời xô em đến cõi đời hoang sơ 
Đêm áo cơm nhuốc nhơ đời em 
Đêm buốt đau vết thương trần gian
Em không còn gì để mất 
Bên cõi đời tăm tối, em ơi!" 
(Hoàng Thanh Tâm) 

Trên đây là trích đoạn lyrics từ 2 bài hát của NS Trịnh Công Sơn và Hoàng Thanh Tâm. Quý thính giả và các bạn hữu có thể đọc bài viết sau đây để biết thêm chi tiết về sự khác biệt giữa 2 bài hát mang ý nghĩa đối nghịch nhau... 

https://hoangthanhtam.blogspot.com/2009/07/vet-thuong-oi-cua-em-hoang-thanh-tam.html 
*********************************************** 

Hôm nay mình muốn giới thiệu với cả nhà nhạc phẩm "VẾT THƯƠNG ĐỜI CỦA EM" của Hoàng Thanh Tâm viết tại Sydney, Australia. Nội dung bài hát nói về khía cạnh gai góc của những cô gái ăn sương tại Việt Nam, dưới góc nhìn của một nghệ sĩ sinh sống tại hải ngoại, trong một chế độ văn minh, tự do, dân chủ... nơi mà nạn mãi dâm là hợp pháp và không bị bắt bớ, khinh khi hay chà đạp như ở những quốc gia độc tài và kém văn minh. 

Mời quý thính giả và các bạn hữu thưởng thức bài hát này qua phần trình bày lần đầu tiên của chính tác giả. 


 
VẾT THƯƠNG ĐỜI CỦA EM
 
************************** 
Nhạc và Lời: Hoàng Thanh Tâm 
Hòa âm: Lê Văn Thiện 
Trình bày: Hoàng Thanh Tâm 
****************************** 


Đi về đâu hỡi em, khi màn đêm đã che mặt trời 
Khi hoàng hôn xuống trên phận đời 
Khi loài người đã bỏ rơi em 
Đi về đâu hỡi em, bạn bè xưa giờ đã phân ly
Người tình xưa giờ đã ra đi, còn lại em suối tuôn bờ mi… 


 Đi về đâu hỡi em, khi đời hoang vắng bao tình người 
Khi lòng khan hiếm bao nụ cười 
Khi hận thù vây bủa thân em 
Đi về đâu hỡi em, từng ngày vui chìm khuất trong mây 
Mộng đời tan thành khói sương bay 
Em quên giấc mơ đời nồng say. 


 Đời xua em xa bến bờ yêu thương 
Đời xô em đến cõi đời hoang sơ 
Đêm áo cơm nhuốc nhơ đời em 
Đêm buốt đau vết thương trần gian… 


 Đi về đâu hỡi em, khi đời giăng mắc bao ngục tù 
Khi lòng băng giá như tượng buồn 
Bia mộ còn khát vọng yêu thương 
Đi về đâu hỡi em, giòng lệ khô vùi lấp ngây thơ 
Thuở đời vui tàn úa như mơ Em chỉ muốn tan thành hư vô.
 

 CODA : Đi về đâu hỡi em 
 Đi về đâu hỡi em 
Em không còn gì để mất 
Bên cõi đời tăm tối, em ơi!......



 

Flag Counter

Sunday, August 20, 2023

BUỒN ĐÊM MƯA (Huy Cận & Hoàng Thanh Tâm) - Tác giả trình bày


"Buồn Đêm Mưa" là nhạc phẩm thứ 3 tôi phổ thơ của thi sĩ Huy Cận sau "Tình Tự" và "Áo Trắng", nhưng lại là tác phẩm tôi tâm đắc nhất trong 3 bài! 

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc trước năm 1975 và do ban hợp ca Thăng Long trình diễn... 

Bản "Buồn Đêm Mưa" của Hoàng Thanh Tâm được viết năm 1988 tại Canberra và được thâu âm cùng năm tại Hoa Kỳ với tiếng hát ca sĩ Mai Hương. 

Đây là một trong những nhạc phẩm phổ thơ của Hoàng Thanh Tâm mà tôi đã giữ nguyên 100% lời thơ, không thêm bớt một chữ nào trong bài thơ cả! (Giống như trường hợp bài thơ "Ngậm Ngùi" nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc của thi sĩ Huy Cận). 

Trong bài hát này tôi dùng một modulation chuyển hợp âm từ tone chính Đô trưởng (C) lên một tone rưỡi qua tone Mi trưởng giảm (Eb) (Giống như trường hợp bài thơ "Còn Chút Gì Để Nhớ" nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ Vũ Hữu Định). Chỉ khác là nhạc sĩ Phạm Duy chuyển từ C sang Eb vào Coda để kết thúc bài hát luôn, còn trong bài "Buồn Đêm Mưa" tôi cho quay trở lại từ tone Eb trở về chủ âm C để hát lại từ đầu và cũng chấm dứt bằng tone Eb ở cuối bài hát... 

Theo thiển ý của tôi, đây là một bài hát rất kén người hát và người nghe! Bài này nếu thưởng thức một mình trong một không gian tĩnh lặng vào một đêm mưa thì mới có thể thả hồn theo những cảm xúc dạt dào, ngây ngất của thi nhân khi đứng trước vẻ đẹp huyền bí của thiên nhiên với nỗi buồn cô đơn tràn ngập cả không gian, vũ trụ ...  

Hôm nay mời quý thính giả yêu nhạc và các bạn thưởng thức version "Buồn Đêm Mưa" của Hoàng Thanh Tâm phổ thơ Huy Cận, qua phần trình bày của chính tác giả ... 



BUỒN ĐÊM MƯA
************* 
Thơ: Huy Cận 
Nhạc: Hoàng Thanh Tâm 
Hòa âm: Lê Văn Thiện 
Trình bày: Hoàng Thanh Tâm 
*************************** 


 Đêm mưa làm nhớ không gian 
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la 
Tai nương giọt nước mái nhà 
Nghe trời nằng nặng nghe ta buồn buồn 

 Nghe đi rời rạc trong hồn 
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi 
Rơi rơi … dìu dịu … rơi rơi 
Rơi rơi … dìu dịu … rơi rơi 
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ 
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ 

 Tương tư hướng lạc phương mờ 
Trở nghiêng gối mộng (ơ hớ) hững hờ nằm nghe 
Gió về lòng rộng không che 
Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư…



Thi sĩ Huy Cận (1917 - 2005)


   

Flag Counter

ĐÂY THÔN VĨ DẠ (Hàn Mạc Tử & Hoàng Thanh Tâm) - Tác giả trình bày

NẾU MỘT MAI EM SẼ QUA ĐỜI (Phạm Duy) - Hoàng Thanh Tâm

ÁO TRẮNG (Huy Cận & Hoàng Thanh Tâm) - Tác giả trình bày

MỘT NGÀY CHO TÌNH YÊU (Huy Cận & Hoàng Thanh Tâm) Tác giả trình bày

Monday, July 31, 2023

ĐÂY THÔN VĨ DẠ (Hàn Mặc Tử & Hoàng Thanh Tâm) - Tác giả trình bày

"Đây Thôn Vĩ Dạ" là một trong hai thi phẩm của thi sĩ Hàn Mặc Tử tôi đã phổ thành ca khúc. 
Cũng như nhiều nhạc phẩm phổ thơ khác của Hoàng Thanh Tâm như: "Cô Hái Mơ" (Nguyễn Bính), "Áo Trắng" & "Buồn Đêm Mưa" (Huy Cận), "Còn Thơm Tay Quý Phi" (Du Tử Lê), "Đêm Trăng" (Xuân Diệu), "Xuân Khúc" (Ngọc Hân), "Ngập Ngừng" (Hồ Dzếnh) vv....., bài thơ "ĐÂY THÔN Vĩ DẠ" của thi sĩ Hàn Mặc Tử đã được tôi lấy hết toàn bộ những chữ trong 12 câu thơ, không bỏ sót hay sửa một chữ nào, để xây dựng lên một giai điệu ngũ cung mang âm hưởng Huế, cùng hòa quyện với những lời lẽ và khung cảnh địa dư thi sĩ Hàn Mặc Tử diễn tả trong bài thơ... 

Bài hát này được thu âm và mix tại phòng thâu âm của trung tâm Asia lần đầu tiên tại Mỹ với tiếng hát ca sĩ Thiên Trang năm 1988. Sau đó nghệ sĩ Hồng Vân trong ban Tam ca Đông Phương tại Việt Nam, đã trình diễn bài này trong 2 đêm trên sân khấu phòng trà ATB năm 2008 và ca sĩ Thúy Huyền tại sân khấu phòng trà WE năm 2014. 

Đã 35 năm trôi qua nhưng tác giả vẫn còn nhớ hình dáng khả ái, nhanh nhẫu của cô ca sĩ Thiên Trang lúc thâu âm bài hát này. Cô hát bài hát nguyên một lèo, không cần "punch" ở một đoạn nào cả! Sau khi thâu âm xong, ca sĩ Thiên Trang ghé vào tai mình và nói nhỏ: "Bài này hay hơn bài ....... của nhạc sĩ ......." 

Hôm nay mời quý thính giả và các bạn hữu thưởng thức nhạc phẩm "ĐÂY THÔN VỸ DẠ" của Hàn Mạc Tử & Hoàng Thanh Tâm qua phần trình bày bằng giọng miền Trung của chính tác giả. 
(Đọc bài viết "Thơ phổ Nhạc - Đây Thôn Vĩ Dạ" - Hàn Mặc Tử & Hoàng Thanh Tâm" của tác giả Trần Lê Túy Phượng đăng trên trang báo điện tử dotchuoinon.com để biết thêm nhiều thông tin thú vị về tác phẩm nổi tiếng này của thi sĩ Hàn Mặc Tử). 



ĐÂY THÔN VĨ DẠ
   
**************** 
Thơ: Hàn Mạc Tử 
Nhạc: Hoàng Thanh Tâm 
Hòa âm: Lê Văn Thiện 
Trình bày: Hoàng Thanh Tâm 
******************************* 

Sao anh không về chơi thôn Vỹ 
 Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên 
 Vườn ai mướt quá xanh như ngọc 
 Lá trúc che ngang mặt chữ điền 

 Gió theo lối gió, mây đường mây 
 Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay 
 Thuyền ai đậu bến sông trăng đó 
 Có chở trăng về kịp tối nay? 

 Mơ khách đường xa, khách đường xa 
 Áo em trắng quá nhìn không ra 
 Ở đây sương khói mờ nhân ảnh 
 Ai biết tình ai có đậm đà?


 
   

Flag Counter

Thursday, July 27, 2023

LỜI TÌNH BUỒN (Hoàng Thanh Tâm) - Tác giả trình bày

Đây là VERSION "LỜI TÌNH BUỒN" ĐẦU TIÊN quý thính giả và các bạn sẽ nghe tác giả hát với phần hòa âm của nhạc sĩ Lê Văn Thiện, người đã viết bản hòa âm này riêng cho Hoàng Thanh Tâm.... 
 


LỜI TÌNH BUỒN
   
************************* 
Nhạc và Lời: Hoàng Thanh Tâm 
Hòa âm: Lê Văn Thiện🌹 
Saxophone: Thanh Lâm🌹 
Guitar: Trung Nghĩa
trình bày: Hoàng Thanh Tâm 
Violin & Cello: Members of LA Symphony Orchestra 
 Recorded at Asia Recording Studio 
Mix: John Tomlinson & Hoang Thanh Tam 
********************************************


 Ta nhớ một sớm nao rừng đông im lặng tiếng 
 Ngây ngất trong gió bay lời tình nghe đắm say 
 Ngày tình vừa đến mùa xuân thắp nắng lên trong hồn 
 Ngày tình hằn sâu trong tim yêu vết thương vàng lá
 

 Ta thấy trong mắt em từng đêm mưa vàng võ 
 Ta thấy trong cánh tay mùa thu mang xót xa 
 Từng ngày tình vui cho thiên đường hé những môi cười 
 Từng ngày tình đau cho trái tim se thêm những mỏi mòn 


 Qua cơn mê dài lời ru nghe đắng cay trên bờ môi 
 Nâng niu cơn mộng tìm trong lãng quên ngày mưa tháng nắng 
 Từng ngày tìm đến môi thơm ngọt mềm 
 Từng ngày lần bước đi trong ơ thờ 
 Đường tình mù tối như mây giăng mờ cuối trời 


 Ta thấy trong mắt em ngày mưa vẫn còn đó 
 Trên tháng năm mỏi mong tình còn trong nỗi lo 
 Ngày tình còn xanh lời yêu xin giữ trên môi người 
 Ngày nào tình xa ta vẫn xin yêu mãi một đời… 

 Translated into English by Vuong Thanh: 

 I remember an early morning, the eastern forest suddenly becomes (became) quiet.   
Enchanting lyrics of love, floating on the wind into the heart’s embrace 
 The day Love just arrive (came), Spring sunshine lights (lit) up my soul 
 The day I know what Love is, the (my) heart scarred from wounds of sorrow. 

 I’ve seen in your eye, lonely nights and gloomy rains 
 I’ve seen in my arms. autumn enduring my heart’s pain 
 Each day in Love’s affection, Is like being in heaven, revealing a happy, smiling face 
 Each day in Love’s sorrow, the heart becomes so weary with tearing heartaches. 

After the long days' dreams, the lullaby of Love feels bittering.  
But I still cling to a dream of Love to forget Life’s ups-and-downs, its rainy ang sunny days.
Counting each day Love comes with your sweet rosy lips 
Each day waiting for Love, feeling empty inside 
The path to Love is dark and covered with mist like the white clouds floating in the far sky… 

 I see in your eyes: still there are, the rainy days and lonely nights 
 The long months and years of hoping and waiting for love’s bliss 
 When Love’s together, please keep loving words ready on our lips 
 Someday if Love goes away, I will still love you my whole life.





Khanh Ly & Hoang Thanh Tam in Sydney 2014



Flag Counter

Sunday, July 23, 2023

CẦN THIẾT (Hoàng Thanh Tâm & Nguyên Sa) - Tác giả trình bày


Kể từ hôm nay mình sẽ lần lượt post lên tất cả những sáng tác cũ và mới của Hoàng Thanh Tâm trên trang nhà Blogspot và Facebook để giới thiệu một số bài hát quý thính giả và các bạn có thể chưa bao giờ nghe qua trước đây. Và đặc biệt cả nhà sẽ được nghe CHÍNH TÁC GIẢ trình bày những sáng tác này với phần hòa âm của những nhạc sĩ hòa âm gạo cội của nền âm nhạc Việt Nam trước và sau 1975 như: Lê Văn Thiện, Thanh Lâm, Trung Nghĩa, Tùng Châu, Chí Tài vv.... 

Mở đầu loạt chương trình "Tự Biên Tự Diễn" này là nhạc phẩm "CẦN THIẾT" phổ thơ Nguyên Sa. Bài hát này được viết cùng năm 1987 với bài "Tháng Sáu Trời Mưa" do ca sĩ Mai Hương thâu âm đầu tiên. Tuy bài hát không được phổ biến sâu rộng như bài "Tháng Sáu Trời Mưa" nhưng đây là một trong những nhạc phẩm phổ thơ tôi tâm đắc nhất về nhạc thuật cũng như tính sáng tạo và tính thẩm mỹ trong bài hát...

Nhạc phẩm này được viết bằng tone Fa trưởng và tôi đã sử dụng 3 modulations trong bài hát để chuyển từ Fa trưởng (F) sang La thứ (Am) và Rê thứ (Dm). Thêm vào trong bài và ở đoạn CODA là những notes accidentals trước khi trở về lại tone F chủ âm... 

Mời cả nhà thưởng thức nhạc phẩm "CẦN THIẾT" phổ thơ Nguyên Sa qua phần trình bày của chính tác giả Hoàng Thanh Tâm cùng phần hòa âm tuyệt vời của nhạc sư Lê Văn Thiện. 

(Đọc bài viết "Thơ phổ nhạc Cần Thiết - Nguyên sa & Hoàng Thanh Tâm" để biết thêm chi tiết về thi phẩm "Cần Thiết" của thi sĩ Nguyên Sa).



CẦN THIẾT
   
***************
Thơ: Nguyên Sa 
Nhạc: Hoàng Thanh Tâm 
Hòa âm: Lê Văn Thiện 
Trumpet: Cao Phi Long 
Guitar: Trung Nghĩa
Trình bày: Hoàng Thanh Tâm
Record at Asia Recording Studio 
Mix: John Tomlinson & Hoàng Thanh Tâm 
********************************************** 


Không có anh lấy ai đưa em đi học 
Ai viết thư để em mang vào lớp 
Ai lau mắt khi em đang ngồi khóc 
Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa
 

Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh 
Lúc sương mờ ai thở để sương tan 
Ai cầm tay cho đỏ má hồng em 
Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc
 

Không có anh lấy ai cười trong mắt 
 Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong 
 Ai cầm tay mà dắt mùa Xuân 
 Nghe đường máu run từng cành lộc biếc

 
 Không có anh nhỡ một mai em khóc 
 Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi 
 Không có anh bàn tay nào ve vuốt 
 Tóc sẽ dài thêm mái tóc buồn thơ? 

 CODA : Không có anh nhỡ ngày mai em chết 
 Thượng Đế hỏi anh sao tóc em buồn 
 Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon 
 Anh sẽ phải cúi đầu đi vào địa ngục … 


 Translated into English by Vuong Thanh: 

 Without me, who will take you home from school, 
Who will write letters for you to bring to class, 
Who will dry your tears when you cry, 
Who will take you out on rainy evenings,
 
And when you smile during the nights, 
Who will admire your white teeth? 
Your bright eyes are like glistening planets 
When the air is foggy, who will breathe to clear the mist
 
Who will hold your hands to make your cheeks turn pink 
Who will gently breathe clouds into your hair... 
 Without me, if one day you should cry 
The autumn light in your eyes will be diminished 
Your hair grows longer with the sadness of poetry ..
 
 Without me, who will fondle you 
Who will see the smile in your eyes 
Who will listen to you talking about the changing seasons 
Who will hold your hands and lead you to spring 
 And feel your veins pulsing with life 

 Without me, if one day you should die 
God will ask me why your hair lacks luster 
Why your arms so skinny, why your eyes so dull 
With head bowed in shame, I will be heading toward Hell.





Thi sĩ Nguyên Sa & Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm

Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm & Ca sĩ Mai Hương


   

Flag Counter
14324546_517332278463620_4388623528117976300_o
Blog Widget by LinkWithin

nhạc sĩ HOÀNG THANH TÂM