Xin quý thính giả điền tựa đề bài hát có dấu tiếng Việt, vào ô SEARCH bên tay phải để kiếm bài hát mình muốn nghe.
Click Vào Đây Để Thưởng Thức Những Nhạc Phẩm TOP HITS Của NS Hoàng Thanh Tâm trên YOUTUBE

Tuesday, November 22, 2011

THÁNG SÁU TRỜI MƯA (Hoàng Thanh Tâm) Tác giả hát LIVE

Thân tặng chị Mai, chị Tuyết Hoa, Thế Sơn, Lê Xuân Trường, Lê Toàn, Don Hồ, Agonboy, Túc Anh Trần Lê, Catherine Lý, Monik Nguyễn và Mai Hoài Thu ...

Tháng Sáu Trời Mưa là nhạc phẩm đã gắn liền với sự nghiệp sáng tác của Hoàng Thanh Tâm và đã đem tôi đến gần với giới thưởng ngoạn nghệ thuật. Đây là bài hát được mọi người biết đến và yêu thích nhất trong số những sáng tác của tôi.
Nhạc phẩm này đã được rất nhiều ca sĩ thâu âm và trình diễn trong suốt 3 thập niên qua. Hôm nay đặc biệt các bạn sẽ được nghe và thấy chính tác giả trình bày nhạc phẩm này. Cũng có thể nói đây là lần đầu tiên tôi hát live nhạc phẩm này trước một số đông khán thính giả ở Sydney....
Xin mời các bạn thưởng thức Tháng Sáu Trời Mưa qua phần trình bày của tác giả với phần nhạc đệm của ban nhạc Queen Bee.




Thơ: Nguyên Sa 
Nhạc: Hoàng Thanh Tâm
Tác giả trình bày

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc

Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Và bên em tiếng đời đi rất vội

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa em có lạy trời mưa
Anh vẫn xin mưa phong kín đường về
Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu…


Anh vẫn xin mưa phong kín đường về
Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu…

LỜI TÌNH BUỒN (Hoàng Thanh Tâm) - Tác giả trình bày LIVE

Gửi Kha Tu, Thanh Tuyền Ebony, Tuyết Lê Melbourne, Quyhn Nga Nguyen, La Doan, Nguyen Cao, Huan Pham, Kiều Hương, Thuận Hà, Mai Chi Nguyen, Quyen Le, Ngoc Oanh Huynh, Tạ Dũng, Lương Văn Long, Huy La, Huynh Van Diep, Trần Thị Tuyết Nhung, Cao Phong, Van Thien Nguyen, Phan Trọng Thức, Tony Dega, Vien Vuong, Ho Thanh Phuong, David Dũng NJ. Vũ Đình.

Li Tình Buồn là sáng tác đầu tay tại Canberra, khởi đầu cho một loạt những tình khúc viết từ Úc Châu. Nhạc phẩm này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời sáng tác của tôi. Bài này cũng là bài hát chủ đề của cuốn album đầu tiên, tình khúc Hoàng Thanh Tâm, phát hành tại Hoa Kỳ
với những tiếng hát hàng đầu của làng nhạc Việt Nam hải ngoại như : Khánh Ly, Lệ Thu, Duy Quang, Vũ Khanh, Mai Hương, Ngọc Lan, Diễm Chi, Như Mai .... Album "Lời Tình Buồn" do trung tâm Giáng Ngọc phát hành tại Hoa Kỳ năm 1986 có số bán rất cao vào thời điểm đó. Sự thành công của tác phẩm đầu tay đã gây cho tôi thật nhiều hứng khởi để rồi một năm sau đó (1987), tôi lại sang Mỹ để thực hiện album nhạc thứ 2, và cũng được trung tâm Giáng Ngọc tiếp tục phát hành ....
Bài hát Lời Tình Buồn cũng là một trong những nhạc phẩm Top Hit đã được nhiều ca sĩ thâu âm trong những CD khác nhau
Hôm nay xin mời các bạn thưởng thức LIVE nhạc phẩm này qua chính tiếng hát và tiếng đàn của tác giả ...



LỜI TÌNH BUỒN (Live)

Nhạc và Lời: Hoàng Thanh Tâm
Trình Bày: Hoàng Thanh Tâm


Ta nhớ một sớm nao rừng đông im lặng tiếng
Ngây ngất trong gió bay lời tình nghe đắm say
Ngày tình vừa đến mùa xuân thắp nắng lên trong hồn
Ngày tình hằn sâu trong tim yêu vết thương vàng lá

Ta thấy trong mắt em từng đêm mưa vàng võ
Ta thấy trong cánh tay mùa thu mang xót xa
Từng ngày tình vui cho thiên đường hé những môi cười
Từng ngày tình đau cho trái tim se thêm những mỏi mòn

Qua cơn mê dài lời ru nghe đắng cay trên bờ môi
Nâng niu cơn mộng tìm trong lãng quên ngày mưa tháng nắng
Từng ngày tìm đến môi thơm ngọt mềm
Từng ngày lần bước đi trong ơ thờ
Đường tình mù tối như mây giăng mờ cuối trời

Ta thấy trong mắt em ngày mưa vẫn còn đó
Trên tháng năm mỏi mong tình còn trong nỗi lo
Ngày tình còn xanh lời yêu xin giữ trên môi người
Ngày nào tình xa ta vẫn xin yêu mãi một đời…

Ta thấy trong mắt em từng đêm mưa vàng võ
Ta thấy trong cánh tay mùa thu mang xót xa

Friday, November 18, 2011

TRẢ LẠI THOÁNG MÂY BAY (Hoàng Thanh Tâm) - Đan Phượng

Có thể nói "Trả lại thoáng mây bay" là sáng tác đầu tay của Hoàng Thanh Tâm tại hải ngoại. Bài hát được viết tại Bỉ vào năm 1980. Tôi đã đưa tay bản thảo nhạc phẩm này cho ca sĩ Lệ Thu ngay tại hậu trường sân khấu ở Bruxelles vào năm 1981 và không hề biết rằng nhạc phẩm định mệnh này là động lực chính đã đưa tôi vào nghiệp dĩ của một người soạn nhạc ….

Trải qua hơn 30 năm qua, bài hát đã trở thành quen thuộc đối với giới thưởng ngoạn nghệ thuật âm nhạc và cho đến hôm nay vẫn là một sáng tác được nhiều người yêu chuộng…

Bài hát này cũng được nhiều ca sĩ từ những thế hệ khác nhau thâu âm và số lượng ca sĩ hát bài này đủ để có thể làm một playlist riêng như playlist Tháng Sáu Trời Mưa với hơn 50 ca sĩ ….

Hôm nay xin mời các bạn nghe lại nhạc phẩm này qua tiếng hát của Đan Phượng. Một người bạn rất thân thiết của tôi. Cô đã tốt nghiệp ở Sydney Conservatorium of Music vào năm 1995 môn piano và thanh nhạc, nhưng không theo nghề nhạc mà lại hành nghề ….. luật sư cho cộng đồng người Việt tại Sydney trong gần 20 năm qua.


Nhạc và Lời: Hoàng Thanh Tâm
Trình Bày: Đan Phượng

Nước mắt nào nhỏ xuống lấp môi khô
Những đêm khuya khi tình về réo gọi

Thursday, November 17, 2011

DẠ KHÚC CUỐI (Hoàng Thanh Tâm) - Quỳnh Xuân LIVE


"Dạ Khúc Cuối" do ca sĩ Quỳnh Xuân trình bày là nhạc phẩm chủ đề của đêm nhạc Hoàng Thanh Tâm 3/09 vừa qua. Đây cũng là một sáng tác khá phổ biến và rất được yêu chuộng của NS Hoàng Thanh Tâm. Bài này đã được ca sĩ Thái Hiền thâu âm lần đầu tiên ở cùng một thời điểm với bài Tháng Sáu Trời Mưa. Sau đó là Thái Châu, Don Hồ, và Trần Thái Hòa ...

Đặc biệt nhạc phẩm Dạ Khúc Cuối đã được một ca sĩ người Đức tên Frank Gerke trình bày trong 2 đêm nhạc của anh với chủ đề Đôi Mắt Người Sơn Tây tại phòng trà ATB tháng 12/2008. Frank Gerke qua Việt Nam nghiên cứu văn học, rồi lập gia đình và ở lại Việt Nam từ hơn 10 năm nay.

NS Trịnh Công Sơn lúc sinh thời đã ưu ái đặt cho Frank tên Việt Nam là Trịnh Công Long .... Ca sĩ Xuân Trường cũng hát nhạc phẩm này mỗi đêm tại phòng trà Maxim ở Sài Gòn.

Mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Dạ Khúc Cuối qua tiếng hát thật dễ thương của ca sĩ Quỳnh Xuân ở Sydney.


Music & Lyric: Hoàng Thanh Tâm
Vocal: Quỳnh Xuân
Arrangement: Lê Văn Thiện
Re-arranged: Queen Bee Band

Đêm nao dìu em đi dưới ánh trăng mờ buông
Bên nhau nhạc lòng tấu muôn ngàn khúc yêu đương
Đêm nao tình dâng ái ân mở lối thiên đường
bàn tay nâng đan gối mộng
bờ môi thơm như đóa hồng
làn tóc ngát hương trời đông

Đêm xưa mình kề vai xây kết bao mộng mơ
cho nhau nụ hôn đắm say còn ấm trên môi
cho nhau ngàn yêu dấu trên từng phím môi mềm
lòng còn trong như suối ngàn
mộng đời xanh như ráng trời
tình xuân rộn ràng ý thơ

Ngày nào tình vừa đến nghe gió mơn trên tuổi trời
Rồi một ngày tình đi ngỡ ngàng trong gió
Tình còn lại từng phiến mây tím giăng ngang hồn sầu
tình yêu giờ xa khuất tầm tay

Đêm nay còn mình anh nơi chốn xa mờ xa
Em yêu giờ xa khuất mịt mờ dấu chân mây
Đêm nay gợi lòng nhớ viết nên khúc tơ lòng
Gởi về em nơi chốn nào ?
Để lòng vơi bao nỗi sầu
Tình duyên đành hẹn kiếp sau.


Đêm xưa mình kề vai xây kết bao mộng mơ, cho nhau nụ hôn đắm say còn ấm trên môi

Wednesday, November 16, 2011

NGẬP NGỪNG (Hoàng Thanh Tâm) - Quỳnh Xuân


Thơ : Hồ Dzếnh, Nhạc Hoàng Thanh Tâm
Trình Bày: Quỳnh Xuân

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Để lòng buồn anh dạo khắp quanh sân
Nhìn trên tay điếu thuốc cháy lụi dần
Anh sẽ nói: "Gớm sao mà nhớ thế"

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em tôi ơi! Tình nghĩa có gì đâu
Nếu là không lưu luyến buổi ban đầu
Thuở ân ái mong manh hơn nắng lụa

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Để ngày mai tình ái mờ hơi sương
Anh sẽ trách cố nhiên nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi em hãy gắng quay về

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
Thư viết đừng xong thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau lơ lửng đến nghìn xưa...


Nhìn trên tay điếu thuốc cháy lụi dần, anh khẽ nói: gớm sao mà nhớ thế!

RU EM NGÀY THÁNG CHIA XA (Hoàng Thanh Tâm) - Duy Quang



ĐỂ TƯỞNG NHỚ TRÒN 9 NĂM NGÀY MẤT CA SĨ DUY QUANG (19/12/2012) 


Ru Em Ngày Tháng Chia Xa” là một trong hai nhạc phẩm tôi đã mời ca sĩ Duy Quang thâu âm trong album đầu tay chủ đề “LỜI TÌNH BUỒN” của mình, với phần hòa âm của nhạc sĩ Trung Nghĩa, do trung tâm băng nhạc Giáng Ngọc phát hành tại Mỹ năm 1986. 

Tuy định cư ở một đất nước rất xa Mỹ và ít khi qua lại với gia đình bố Phạm Duy, nhưng ngoài bố tôi, ông Hoàng Cao Tăng là một người thân, hay nói đúng hơn là một ân nhân của nhạc sĩ Phạm Duy, tôi cũng có duyên với những thành viên trong gia đình nhạc sĩ Phạm Duy như Duy Quang, Thái Hiền, Thái Thảo, nhất là Thái Hiền đã thâu âm nhiều ca khúc của Hoàng Thanh Tâm, và thành công nhất là bài Tháng Sáu Trời Mưa. Ca sĩ Tuấn Ngọc, con rễ của bố Phạm Duy cũng có hát nhạc của HTT và Duy Cường cũng đã hòa âm một số bài nhạc của HTT như Lời Tình Buồn, Trong Tay Thánh Nữ Có Đời Tôi … 

Hôm nay, dánh dấu tròn 9 năm ngày mất của ca sĩ Duy Quang, kính mời quý thính giả và các bạn thưởng thức lại tiếng hát Duy Quang với nhạc phẩm "Ru Em Ngày Tháng Chia Xa" được trích trong album đầu tay, tình khúc Hoàng Thanh Tâm. 

Thương chúc cả nhà một mùa Giáng Sinh tràn đầy ơn lành và một năm mới vạn sự như ý … 
Sydney, Noel 2021, 
NS Hoàng Thanh Tâm



RU EM NGÀY THÁNG CHIA XA
__________________________________
Music & Lyric: Hoàng Thanh Tâm
Arrangement: Trung Nghĩa
Vocal: Duy Quang
_____________________________


Ngủ đi em cho quên xót xa trên phận người
Ngủ đi em cho môi thắm còn vương nụ cười
Từng đông qua gió vẫn ru tình buồn những đêm về
Ngủ đi em trên tháng ngày mang sầu đi lặng lẽ


Ngủ đi em mây trên tóc thôi bay lững lờ
Ngủ đi em mưa trong mắt mùa thu đợi chờ
Từng đêm sâu tay đan sầu thành những thoáng lệ mờ
Chiều giăng mưa cho mây tím dệt thành những ước mơ

Thương dáng em gầy từng đêm nghe bão lên
Đời còn gái ngày xuân như cơn mộng
Thương dáng em buồn trong giấc ngủ cô đơn
Mùa xuân đã qua tình như lá đổ mưa sa


Ngủ đi em trong tiếng hát ru cơn mộng lành
Ngủ đi em cho hơi thở mùa xuân nồng nàn
Lời ru xưa xin còn mãi ghi trong hồn người
Dù mai đó em có qua cầu bỏ lại những yêu thương…

Duy Quang & Hoang Thanh Tam at Cafe Thang 6, Saigon 2004


Tuesday, November 15, 2011

LỜI CHO NGƯỜI TÌNH XA (Hoàng Thanh Tâm) - Vân Đức

Thân Tặng chị Tuyết Hoa (Canada), Agonboy (Japan), Chị Mai (Việt Nam), Bùi Hoàng Hải (Belgique), Catherine Lý (France), Nguyễn Công Viên (Việt Nam), Đàm Xuân Lộ (USA) và Kim Miên (USA)

Sau đây là một số tiết mục chọn lọc, trích trong chương trình đêm nhạc Hoàng Thanh Tâm chủ đề "Dạ Khúc Cuối" do hội AVACS tổ chức tại Sydney vừa qua. Mở đầu là bài "Lời Cho Người Tình Xa", một nhạc phẩm rất được ưa chuộng của NS Hoàng Thanh Tâm được trình bày qua tiếng hát trầm ấm của nam ca sĩ Vân Đức. Nhạc phẩm này đã được thu âm lần đầu tiên với tiếng hát Duy Quang năm 1986, sau đó là Thái Châu vào năm 1993
và ca sĩ Vân Đức (Sydney) đã lấy nhạc phẩm này làm chủ đề cho một album CD của anh phát hành năm 1995. Vân Đức đã hát live nhạc phẩm này trong chương trình đêm nhạc Hoàng Thanh Tâm ngày 03/09/2011. Hôm nay mời các bạn nghe lại studio version bài hát này trích trong album CD chủ đề "Lời Cho Người Tình Xa" với tiếng hát Vân Đức và phần hòa âm của nhạc sĩ Tùng Châu



LỜI CHO NGƯỜI TÌNH XA

Nhạc và Lời: Hoàng Thanh Tâm
Trình Bày: Vân Đức

Nơi anh về chiều đã tàn nắng
Cơn mưa phùn lạnh buốt hồn hoang
Giáo đường im nằm nghe lá đổ
Cánh hoa tàn rụng rơi trên lối
Gió từng cơn muôn phương bay về
Bước chân nào nghe lạc giữa cơn mê

Bao năm rồi đời như sóng nổi
Anh âm thầm ấp mối tình si
Những dòng sông vùi bao kỷ niệm
Những con đường tình yêu mờ lối
Chiều công viên bao lần nắng đổ
Phương trời nào anh làm cánh chim bay

Thôi em hãy về góp lại những ngày xanh
Cho ta đếm thầm tuổi buồn mãi dần trôi
Tình đã nhạt mầu như nỗi nhớ
Đời đã phai tàn bao ước mơ

Anh mơ về ngày xưa mộng thắm
Nơi em ngồi hong tóc chiều hôm
Có dòng sông nằm nghe tình tự
Có con đường tình yêu muôn thuở
Chiều công viên mưa giăng bụi mờ
Đưa em về chờ nắng ấm lên môi

Anh sẽ về quê ngày nắng đổ
Mang đi từng u uất hồn anh
Chất trong đầy hồn thơ đầy cơn mộng
Rước em về lòng nghe rộn rã
Chiều quê hương thơm hương đồng nội
Anh sẽ ngồi ôn lại chuyện đau thương…



Ca sĩ Vân Đức với "Lời Cho Người Tình Xa" của NS Hoàng Thanh Tâm

14324546_517332278463620_4388623528117976300_o
Blog Widget by LinkWithin

nhạc sĩ HOÀNG THANH TÂM