Xin quý thính giả điền tựa đề bài hát có dấu tiếng Việt, vào ô SEARCH bên tay phải để kiếm bài hát mình muốn nghe.
Click Vào Đây Để Thưởng Thức Những Nhạc Phẩm TOP HITS Của NS Hoàng Thanh Tâm trên YOUTUBE

Sunday, August 3, 2008

CẦN THIẾT (Hoàng Thanh Tâm & Nguyên Sa) - Thụy Long





"Không có anh lấy ai đưa em đi học
Ai viết thư để em mang vào lớp.."

Thơ: NGUYÊN SA Nhạc: HOÀNG THANH TÂM
Trình bày: ca sĩ THỤY LONG

Re-arrangement: THANH DŨNG trưởng ban nhạc ATB

Recorded & Mixed: TRÍ NGUYỄN

Camera: BẢO TRƯỜNG

©Copyright by HOANG THANH TAM 2008
*********************************************

TRẢ LẠI THOÁNG MÂY BAY - ca sĩ Quỳnh Lan





"...Em bây giờ lạc lỏng bước chân chim
Thắp ước mơ soi cuộc đời im lìm..."

"...Đốt khói cay ru hồn mình bàng hoàng
Anh bây giờ mịt mờ dấu chân hoang..."



Nhạc và Lời: HOÀNG THANH TÂM
Trình bày: ca sĩ QUỲNH LAN
Guitar: ANH TUẤN
Recorded & Mixed: TRÍ NGUYỄN
Camera: BẢO TRƯỜNG
© Copyright by HOANG THANH TAM 2008
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

N
ước mắt nào nhỏ xuống lấp môi khô

Những đêm khuya khi tình về réo gọi
Những chiều thu mưa bay từng hạt nhỏ
Giọt mưa sầu rơi rụng vào tim anh
Em bây giờ lạc lõng bước chân chim
Thắp ước mơ soi cuộc đời im lìm
Đốt khói cay ru hồn mình bàng hoàng
Anh bây giờ mịt mờ dấu chân hoang
Cuộc tình như cơn mơ
Để lại trong tim thơ
Một trời mây bơ vơ
Một hồn ta ngu ngơ
Những cơn sầu mưa lũ
Những vết thương mù lòa
Nước mắt mặn bờ môi
Còn gì trên đôi môi
Còn gi trong đôi tay
Còn lại bao men say
Trả lại cho mưa bay
Những ân tình xưa ấy
Những ái ân nhạt nhòa
Để đời thôi xót xa...
Cơn mê nào lịm chất ngất trong tim
Rót nhớ nhung đong đầy từng đêm dài
Rót tiếc thương bao tháng ngày miệt mài
Cho tình đầu thành những vết thương sâu
Em đi về một chiều nắng úa mi
Đường em đi phai nhạt dấu chân hồng
Khép xót xa em về chôn tình mộng
Để hồn anh là một cõi hư không...
Category: Music

free counters

LỜI TÌNH BUỒN (Hoàng Thanh Tâm) - Quỳnh Lan





QUYNH LAN & HOANG THANH TAM in Houston, USA 2012


LỜI TÌNH BUỒN

Nhac và Lời: HOÀNG THANH TÂM
Trình bày: ca sĩ QUỲNH LAN
Guitar: ANH TUẤN & QUỲNH LAN
Arrangement: ANH TUẤN
Recorded & Mixed: TRÍ NGUYỄN
Camera: BẢO TRƯỜNG
©Copyright by HOANG THANH TAM 2008
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


 Ta nhớ một sớm nao rừng đông im lặng tiếng
Ngây ngất trong gió bay lời tình nghe đắm say
Ngày tình vừa đến mùa xuân thắp nắng lên trong hồn
Ngày tình hằn sâu trong tim yêu vết thương vàng lá

  Ta thấy trong mắt em từng đêm mưa vàng võ
Ta thấy trong cánh tay mùa thu mang xót xa
Từng ngày tình vui cho thiên đường hé những môi cười
Từng ngày tình đau cho trái tim se thêm những mỏi mòn

(Đ.K)
Qua cơn mê dài lời ru nghe đắng cay trên bờ môi
Nâng niu cơn mộng tìm trong lãng quên ngày mưa tháng nắng
Từng ngày tìm đến môi thơm ngọt mềm
Từng ngày lần bước đi trong ơ thờ
Đường tình mù tối như mây giăng mờ cuối trời

  Ta thấy trong mắt em ngày mưa vẫn còn đó
Trên tháng năm mỏi mong tình còn trong nỗi lo
Ngày tình còn xanh lời yêu xin giữ trên môi người
Ngày nào tình xa ta vẫn xin yêu mãi một đời...
Category: Music









free counters

NGẬP NGỪNG (Anh Cứ Hẹn) - ca sĩ Thùy Dương





"...Lòng mênh mang em đếm bước âm thầm
Em khẽ nói: Gớm! Sao mà nhớ thế!"

XUÂN KHÚC - ca sĩ Thùy Dương




"...Xuân xưa lễ Phật cầu duyên


Xuân nay kinh kệ đã phiền khói hương..."


"...Hài hoa ẩn bóng vô thường
Này em Xuân rụng ven tường bâng khuâng."




XUÂN KHÚC

Thơ: NGỌC HÂN
Nhạc: HOÀNG THANH TÂM
Trình bày: ca sĩ THÙY DƯƠNG
Re-arrangement: THANH DŨNG trưởng ban nhạc ATB
Recorded and Mixed by : TRÍ NGUYỄN
Camera: BẢO TRƯỜNG
© Copyright by HOANG THANH TAM 2008
********************************************

Saturday, August 2, 2008

RU EM NGÀY THÁNG CHIA XA - ca sĩ Anh Xuân





Ngủ đi em mưa trong mắt mùa Thu đợi chờ


Nhạc và Lời: HOÀNG THANH TÂM
Trình bày: ca sĩ ANH XUÂN
Re-arrangement: THANH DŨNG trưởng ban nhạc ATB
Recorded & Mixed: TRÍ NGUYỄN
Camera: BẢO TRƯỜNG
©Copyright by HOANG THANH TAM 2008
**************************************************

Ngủ đi em cho quên xót xa trên phận người
Ngủ đi em cho môi thắm còn vương nụ cười
Từng đông qua gió vẫn ru tình buồn những đêm về
Ngủ đi em trên tháng ngày mang sầu đi lặng lẽ

Ngủ đi em mây trên tóc thôi bay lững lờ
Ngủ đi em mưa trong mắt mùa thu đợi chờ
Từng đêm sâu tay đan sầu thành những thoáng lệ mờ
Chiều giăng mưa cho mây tím dệt thành những ước mơ

Thương dáng em gầy từng đêm nghe bão lên
Đời còn gái ngày xuân như cơn mộng
Thương dáng em buồn trong giấc ngủ cô đơn
Mùa xuân đã qua tình như lá đổ mưa sa

Ngủ đi em trong tiếng hát ru cơn mộng lành
Ngủ đi em cho hơi ấm mùa xuân nồng nàn
Lời ru xưa xin còn mãi ghi trong hồn người
dù mai đó em có qua cầu bỏ lại những yêu thương...


free counters

ĐÂY THÔN VỸ DẠ - NSƯT Hồng Vân



Thơ: HÀN MẶC TỬ
Nhạc: HOÀNG THANH TÂM
Trình bày: NSƯT HỒNG VÂN
Re-arrangement: THANH DŨNG trưởng ban nhạc ATB
Recorded & Mixed: TRÍ NGUYỄN
Camera: BẢO TRƯỜNG
© Copyright by HOANG THANH TAM 2008
**********************

S
ao anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền

***
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?

***
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?

Category: Music
free counters

ÁO TRẮNG (Hoàng Thanh Tâm & Huy Cận) - Tốp Ca Nữ ATB






Thơ: HUY CẬN Nhạc: HOÀNG THANH TÂM
Trình bày: Tốp Ca Nữ ATB

Re-arrangement: THANH DŨNG trưởng ban nhạc ATB

Recorded & Mixed: TRÍ NGUYỄN

Camera: BẢO TRƯỜNG

© Copyright by HOANG THANH TAM 2008

**********************************************

Á
o trắng đơn sơ mộng trắng trong

Hôm xưa em đến mắt như lòng

Nở bừng ánh sáng em đi đến

Gót ngọc dồn hương bước toả hồng

Em đẹp bàn tay ngón thon thon

Xinh xinh đôi má nắng hoe tròn

Em lùa gió biếc vào trong tóc

Thổi lại phòng anh cả núi non

Em nói nghe như tiếng gọi mời

Hồn em anh thở ở trong hơi

Nắng thơ dệt sáng trên tà áo

Lá nhỏ mừng vui hát bên trời

Đôi lứa say sưa chuyện nắng mưa

Em ban hạnh phúc chửa đầy tay

Dịu dàng áo trắng trong như suối

Toả phất đôi hồn cánh mộng bay...


Category:
Music


free counters

DẠ KHÚC CUỐI - ca sĩ Xuân Trường






GIẤC THU - ca sĩ Minh Thảo





ĐÊM HOANG - ca sĩ Minh Thảo


...Bóng thiên đường chìm trong đêm tối,
Như dấu chim bên kia trời..."HTT

Sunday, July 13, 2008

TRẢ LẠI THOÁNG MÂY BAY_Hoàng Thanh Tâm&Lệ Thu_Mối Tình Đầu Qua 2 Thế Kỷ


“Tôi không thể phân biệt được nước mắt với âm nhạc”.
(Nietzsche)
Ai không tức khắc ngộ ra điều ấy là chưa hề thân thiết với nhạc. (Cioran)


Trả lại thoáng mây bay” là sáng tác đầu tay tại hải ngoại, viết về mối tình đầu của tôi với một người con gái tên L. ở Việt Nam. Đã 30 năm trôi qua, tôi chưa hề một lần gặp lại người con gái đã gây cho tôi những rung động mãnh liệt, để viết lên tình khúc này!

Nhưng mỗi lần nghe lại bản nhạc đầu tay của mình, viết trong một tâm trạng cô đơn, và tiếc nuối cùng cực, tôi không tránh được cảm giác bồi hồi khó tả… Những khoảnh khắc lắng đọng đó, đã hằn ghi sâu trong tâm khảm, và nhạc phẩm kỷ niệm này cũng đã ghi một dấu mốc thời gian cho sự nghiệp sáng tác âm nhạc của tôi.

“Trả lại thoáng mây bay” được viết tại Bruxelles, Bỉ Quốc năm 1980, vào một đêm mưa gió mùa Đông, tại một căn lầu ký túc xá sinh viên, trong một couvent (nhà dòng) có tên là Couvent de Chants oiseaux.

Tôi đã viết nhạc và lời cho bản nhạc gần như cùng một lúc, vì những xúc cảm bỗng dưng tuôn trào trong ký ức với nỗi cô đơn, nhớ thương xen lẫn tiếc nuối cho một cuộc tình tôi nghĩ sẽ không có cơ hội có thể gặp lại! Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi đã hoàn tất bản thảo cho bài hát này và không hề biết rằng, chính nhạc phẩm này đã mở lối cho tôi đi vào con đường sáng tác âm nhạc.

Khi ca sĩ Lệ Thu qua trình diễn tại hý viện Salle Madeleine tại Bruxelles năm 1981. Tôi đã đi dự đêm nhạc hội này và đã đưa cho chị bản thảo nhạc phẩm đầu tay của mình.

Tôi đã từ giã Bruxelles sau 3 năm sinh sống tại đây, để định cư tại Canberra, Úc Châu năm 1982.
Những bận rộn của cuộc sống mới, làm cho tôi quên hẳn chuyện mình đã đưa bản nhạc cho ca sĩ Lệ Thu.

Cho mãi đến năm 1986, một người bạn ở Bỉ viết thư cho tôi, và hỏi tôi có nghe bản nhạc của mình do Lệ Thu hát chưa, lúc đó tôi mới nhớ lại chuyện cũ, và 4 năm sau khi băng nhạc “Thu hát cho người” phát hành, tôi mới được nghe bản nhạc đầu tay của mình qua tiếng hát Lệ Thu!...

Niềm đam mê âm nhạc lại có dịp trỗi dậy trong trái tim mẫn cảm của tôi, và từ đó những tình khúc mới lần lượt ra đời, như một lối thoát cho những ẩn ức và nỗi buồn sâu thẳm trong suốt những năm tháng dài cô đơn, phiền muộn…

Mời các bạn lắng nghe những cảm xúc từ mối tình đầu của tôi, với tiếng hát Lệ Thu, người ca sĩ đã gián tiếp giúp tôi có hứng khởi để bước vào sân chơi âm nhạc, qua tình khúc đầu tay “Trả lại thoáng mây bay”



Ca sĩ Lệ Thu và NS Hoàng Thanh Tâm tại quán Trịnh 25/06/2008
Album cassette Thu Hát Cho Người (Shotguns 69)




TRẢ LẠI THOÁNG MÂY BAY
Nhạc và Lời : HOÀNG THANH TÂM
Trình bày : LỆ THU
Hòa âm: LÊ VĂN THIỆN
Album CD: THU HÁT CHO NGƯỜI
do ca sĩ Lệ Thu thực hiện tại Hoa Kỳ 1982
©Copyright in USA by HOANG THANH TAM 1986
Vietnamese Song/Chansons Vietnamiene/Vietnamesisches Lied
Nhac Viet Nam/Vietpop/vpop/Vietnam/Viet Love Song @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Nước mắt nào nhỏ xuống lấp môi khô
Những đêm khuya khi tình về réo gọi
Những chiều thu mưa bay từng hạt nhỏ
Giọt mưa sầu rơi rụng vào tim anh

Em bây giờ lạc lõng bước chân chim
Thắp ước mơ soi cuộc đời im lìm
Ðốt khói cay ru hồn mình bàng hoàng
Anh bây giờ mịt mờ dấu chân hoang

Cuộc tình như cơn mơ
Ðể lại trong tim thơ
Một trời mây bơ vơ
Một hồn ta ngu ngơ
Những cơn sầu mưa lũ
Những vết thương mù lòa
Nước mắt mặn bờ môi

Còn gì trên đôi môi
Còn gì trong đôi tay
Còn lai bao men say
Trả lại cho mưa bay
Những ân tinh xưa ấy
Những ái ân nhạt nhòa
Ðể đời thôi xót xa

Cơn mê nào lịm chất ngất trong tim
Rót nhớ nhung đong đầy từng đêm dài
Rót tiếc thương bao tháng ngày miệt mài
Cho tình đầu thành những vết thương sâu

Em đi về một chiều nắng úa mi
Ðường em đi phai nhạt dấu chân hồng
Khép xót xa em về chôn tình mộng
Ðể hồn anh là một cõi hư không ……



free counters

Wednesday, July 9, 2008

NS HOÀNG THANH TÂM giao lưu cùng MC NGUYỄN CƯỜNG





Nhạc sĩ HOÀNG THANH TÂM và MC Nguyễn Cường



Recorded & Mixed: TRÍ NGUYỄN
Camera: BẢO TRƯỜNG
© Copyright by HOANG THANH TAM 2008
**************************************************

free counters

TRONG TAY THÁNH NỮ CÓ ĐỜI TÔI - NS Hoàng Thanh Tâm


Gửi Mai Chi Nguyen, Ngọc Trân Nguyễn, Thế Sơn, Văn Thụy, Hồng Anh, Chương Ngô, Andy Ngô, Anna Trang, Nhật Hạ, Anna H Le, Hư Vô, Bmt, Huỳnh Duy Lộc, Tú Đàm, Vo Như Như, Cỏ Xanh, Trung Chi và The Dung Tran .......




TRONG TAY THÁNH NỮ CÓ ĐỜI TÔI
Thơ: DU TỬ LÊ
Nhạc: HOÀNG THANH TÂM
TÁC GIẢ TRÌNH BÀY
Arrangement: THANH LÂM
©Copyright by HOANG THANH TAM 2003
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay
Tôi buồn như phố cũ mưa bay
Bàn chân từng ngón ngưng không thở
Lạc mất đường đi tạnh dấu bày
Hỏi nắng đi rồi em sẽ hay
Tôi gầy như phiến lá trên cây
Gió khuya thổi rớt ngàn tâm sự
Thiên đường tôi là người hay ai?

Sông chẳng thể không trôi về biển lớn
Người bên bờ buông tóc thả cho mậy
Nên suốt kiếp tôi vẫn là đứa trẻ
Buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người ...

Hỏi gió đi rồi em sẽ hay
Tôi chờ em đến thắp đêm vui
Có đêm nhìn xuống bàn tay lạnh
Và chỗ em ngồi đã bỏ không
Hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay
Tôi về thơm nỗi nhớ trên tay


Trái tim dòng máu lệ chưa cạn


Đời đóng lên hoài vạn dấu đinh ...

CODA :

Hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay!

Trong tay thánh nữ có đời tôi ...
Sydney 1990
(Ca sĩ Thái Châu trình bày lần đầu tiên trong album Tay Ngọc (tình ca Hoàng Thanh Tâm 4)
do trung tâm Giáng Ngọc phát hành tại Hoa Kỳ năm 1993)





free counters

THÁNG SÁU TRỜI MƯA - ca sĩ Thanh Long Bass




mua3


LỜI CHO NGƯỜI TÌNH XA - ca sĩ Thanh Long Bass





Thanh Long bass với "Lời cho người tình xa" của Hoàng Thanh Tâm



LỜI CHO NGƯỜI TÌNH XA

Nhạc và Lời: HOÀNG THANH TÂM
Trình bày: ca sĩ THANH LONG BASS
Re-arrangement: THANH DŨNG trưởng ban nhạc ATB
Recorded & Mixed: TRÍ NGUYỄN
Camera: BẢO TRƯỜNG
©Copyright by HOANG THANH TAM 2008
**************************************************

Nơi anh về chiều đã tàn nắng
Cơn mưa phùn lạnh bước hồn hoang
Giáo đường im nằm nghe lá đổ
Cánh hoa tàn rụng rơi trên lối
Gió từng cơn muôn phương bay về
Bước chân nào nghe lạc giữa cơn mê

Bao năm rồi đời như sóng nổi
Anh âm thầm ấp mối tình si
Những dòng sông vùi bao kỷ niệm
Những con đường tình yêu mở lối
Chiều công viên bao lầnnắng đổ
Phương trời nào anh làm cánh chim bay

Thôi em hãy về góp lại những ngày xanh
Cho ta đếm thầm tuổi buồn mãi dần trôi
Tình đã nhạt màu như nỗi nhớ
Đời đà phai nhòa bao ước mơ

Anh mơ về ngày xưa mộng thắm
Nơi em ngồi hong tóc chiều hôm
Có dòng sông nằm nghe tình tự
Có con đường tình yêu muôn thuở
Chiều công viên mưa giăng bụi mờ
Đưa em về chờ nắng ấm lên ngôi

Anh sẽ về quê ngày nắng đổ
Mang đi từng u uất hồn anh
Chất trong đầy hồn thơ đầy mơ mộng
Rước em về lòng nghe rộn rã
Chiều quê hương thơm hương đồng nội
Anh sẽ ngồi ôn lại chuyện đau thương




free counters

CÔ HÁI MƠ (Hoàng Thanh Tâm) Ánh Tuyết & Tốp Ca Nữ ATB





Ca sĩ Ánh Tuyết & Tốp ca nữ ATB với “Cô Hái Mơ” của NS Hoàng Thanh Tâm



CÔ HÁI MƠ

Thơ: NGUYỄN BÍNH
Nhạc: HOÀNG THANH TÂM
Trình bày: ca sĩ ÁNH TUYẾT
Re-arrangement: THANH DŨNG trưởng ban nhạc ATB
Recorded & Mixed: TRÍ NGUYỄN
Camera: BẢO TRƯỜNG
©Copyright by HOANG THANH TAM 2008
*************************************************

Thơ thẩn rừng chiều một khách thơ
Xa nhìn ra rặng núi xanh mờ
Khí trời êm ả và trong sáng
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ

Hỡi cô con gái hái mơ già
Cô chửa về ư đường còn xa
Mà bóng chiều dương dần sắp tắt
Hay cô ở lại về cùng ta

Nhà ta ở dưới gốc cây Dương
Cách động Hương Sơn nửa dặm đường
Có suối nước trong tuôn róc rách
Có hoa bên suối ngát đưa hương

CODA :

Cô hái mơ chẳng nói một lời
Cô hái mơ chẳng nói một lời
Cứ lặng mà đi rồi khuất bóng
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi...


Nhạc Karaoke bài "CÔ HÁI MƠ"





free counters

Thursday, July 3, 2008

Phóng sự hình ảnh 2 đêm nhạc HOÀNG THANH TÂM 28 & 29/06/2008




Tốp Ca nữ ATB với "Áo Trắng" phổ từ thơ Huy Cận



"...Dịu dàng ÁO TRẮNG trong như suối
Tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay."




Quỳnh Lan với dáng dấp và tiếng hát làm khuấy động lòng người!



Quỳnh Lan đang nức n với "Trả Lại Thoáng Mây Bay"



Quỳnh Lan và Anh Tuấn gây dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả
với tình khúc LỜI TÌNH BUỒN




Thụy Long thật trầm ấm và điêu luyện với "Cần Thiết" phổ từ thơ Nguyên Sa



Thùy Dương thật thanh thoát và dịu dàng với "Ngập Ngừng"



Thùy Dương duyên dáng và thoát tục với "Xuân Khúc" của Hoàng Thanh Tâm



MC Nguyễn Cường phỏng vấn NS Hoàng Thanh Tâm



Hoàng Thanh Tâm đang nói về hoàn cảnh sáng tác nhạc phẩm "Tháng Sáu Trời Mưa"



Thanh Long Bass nồng nàn và trữ tình với "Tháng Sáu Trời Mưa"



Ca sĩ Thanh Long Bass đang rêu rao "Lời Cho Người Tình Xa"



NS Hoàng Thanh Tâm cảm tạ NSƯT Hồng Vân đã diễn đạt xuất sắc nhạc phẩm
"ĐÂY THÔN VỸ DẠ"




Ca sĩ Xuân Trường trình diễn một sáng tác của NS Hoàng Thanh Tâm



Xuân Trường khuấy động sân khấu với "DẠ KHÚC CUỐI"



Ca sĩ Minh Thảo nồng nàn với 2 nhạc phẩm "Đêm Hoang" và "Giấc Thu"



Ca sĩ Minh Thảo thật nồng nàn trong nhạc phẩm "GIẤC THU"



Anh Xuân đang thổn thức với "Ru Em Ngày Tháng Chia Xa"



Ánh Tuyết thật tha thướt và duyên dáng trong nhạc phẩm"Cô Hái Mơ"



Ánh Tuyết và ban tốp ca với "Cô Hái Mơ" của Hoàng Thanh Tâm



Ca sĩ Ánh Tuyết chủ nhân phòng trà ATB



NS Hoàng Thanh Tâm và ca sĩ Ánh Tuyết cảm tạ quý khán giả trong đêm nhạc



Phòng trà ATB tặng hoa cho NS Hoàng Thanh Tâm trong đêm nhạc



Một thính giả thân hữu tặng hoa cho NS Hoàng Thanh Tâm



NS Hoàng Thanh Tâm ngỏ lời cảm tạ khán thính giả và các nghệ sĩ tham dự



Một thân hữu, Thái Quốc, Hoàng Thanh Tâm, Bảo Trường



NS Hoàng Thanh Tâm cùng 2 "chiến hữu" Pétrus Ký (bs Viên và Sơn lùn)!

free counters
14324546_517332278463620_4388623528117976300_o
Blog Widget by LinkWithin

nhạc sĩ HOÀNG THANH TÂM